Gặp gỡ cặp vợ chồng trẻ "chụp ảnh gia đình hàng tháng"
Chu Hồng Đông và Lê Thu Trang, cặp vợ chồng bằng tuổi sinh năm 1983 ở TP Thái Nguyên, từng là bạn học và đã có nhiều kỷ niệm trước khi tổ chức đám cưới ở tuổi 28. Hiện tại, họ có công việc ổn định tại cơ quan Nhà nước và một tổ ấm hạnh phúc bên cô con gái nhỏ Chu Lê Diệu Anh, thường gọi là Chích Bông. Hồng Đông thường chia sẻ những tâm sự về gia đình trên mạng xã hội, từ ngày cưới, khi vợ mang bầu đến những khoảnh khắc đáng nhớ với con gái. Sau đám cưới, họ còn dự định ghi lại nhật ký gia đình bằng hình ảnh hàng tháng. Cuộc trò chuyện với cặp đôi này đã tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Mình rất vui khi chia sẻ về gia đình – một chủ đề muôn thuở. Hiện tại, gia đình mình gồm hai vợ chồng và bé Chích Bông sống cùng ông bà nội ở Thái Nguyên, tạo thành một gia đình ba thế hệ với 6 thành viên. Mình đã dự định tạo một nhật ký hình ảnh cho gia đình với 20 bộ ảnh thể hiện những khoảnh khắc đáng yêu. Ý tưởng này nhằm ghi lại chân thực cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng và con gái Diệu Anh Chích Bông, giúp con sau này hiểu về thời thơ ấu của mình, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của con qua mỗi bộ ảnh. Những chủ đề ảnh sẽ bao gồm các cột mốc như: Ngày mang thai, ngày con biết lẫy, các kỷ niệm trong năm đầu đời và những dịp đặc biệt như Tết Nguyên Đán.
Gần đây, gia đình mình đã thực hiện hai bộ ảnh: "Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to" và "Chuyện tình của núi". Sau khi lên ý tưởng, chúng mình thường chọn các ảnh viện ở Thái Nguyên hoặc mời nhiếp ảnh gia đến ghi hình. Bộ ảnh "Chuyện tình của núi" đặc biệt vì được thực hiện trong bối cảnh nhà sàn và xoay quanh câu chuyện tình yêu giản dị, cảm xúc. Ý tưởng cho bộ ảnh này được lấy từ ca khúc "Chín bậc tình yêu" của nhạc sĩ An Thuyên, diễn ra ở núi rừng Việt Bắc, nơi tình yêu giữa hai vợ chồng nảy nở. Hình ảnh trong ảnh phản ánh cuộc sống mộc mạc ở quê hương mình, và để gần gũi với ca từ của bài hát, gia đình đã chọn trang phục và bối cảnh của người dân tộc Tày.
"Chuyện tình của núi" được xây dựng từ một ca khúc trữ tình, với cốt truyện tuyến tính, khác với các bộ ảnh gia đình mình thực hiện theo khoảnh khắc. Gia đình mình đã có hơn 20 bộ ảnh với nhiều ý tưởng và phong cách. Một ngày của gia đình bắt đầu từ 6h sáng: vợ chồng mình đánh thức bé Chích Bông, chăm sóc và cho bé ăn sáng, rồi gửi bé cho ông bà nội để đi làm. Cả hai vợ chồng đều là công chức Nhà nước, làm việc 8 giờ mỗi ngày, thời gian còn lại dành cho bé và gia đình. Chúng mình là bạn học từ phổ thông, tình bạn đã chuyển thành tình yêu, và sau khi ổn định sự nghiệp, chúng mình mới quyết định kết hôn.
Cả hai vợ chồng đều đã ổn định công việc và có vị trí trong xã hội. Sau đám cưới, họ đã xây dựng tổ ấm và kinh tế gia đình, với gia tài lớn nhất là cô con gái rượu đầu lòng. Ở tuổi 29, họ lần đầu biết hạnh phúc làm cha mẹ, và sự ra đời của con đã thay đổi cuộc sống của họ. Cả hai nỗ lực hơn trong công việc vì tất cả đều để dành cho con. Câu nói "vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" phần nào đúng, nhưng thực tế cho thấy rằng sự đồng cảm trong suy nghĩ mới là điều quý giá.













Source: https://afamily.vn/gap-go-cap-vo-chong-tre-moi-thang-chup-mot-bo-anh-gia-dinh-20150720074823509.chn